Kết quả 301 đến 310 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
-
29-07-2014, 01:28 AM #301
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
29-07-2014, 11:57 AM #302
Em cám ơn bác Gió, mấy ngày nay em chạy khắp nơi để mua đồ dùng. Có những cái mình có thể bỏ tiền mua mang đi có những cái không thể dùng tiền mà mang đi được. Chỉ có cách ghi nhớ và lưu giữ trong tâm trí, quan trọng là những kinh nghiệm các bác truyền lại cho trên phải thuộc nằm lòng. Cảm giác như bao nhiêu chuẩn bị cũng không đủ cho một chuyến đi. Sang bên đó chắc em đâm đầu vào làm việc không có thời gian ghé quán thường xuyên như bây giờ, em chỉ tiếc có vậy
.
Chúc các bác khách quán một tuần mới vui vẻ và gặp nhiều may mắnKẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
29-07-2014, 10:28 PM #303
He he, hôm nay vừa đọc xong lời chúc may mắn của cô Huyền, thì tìm được món đồ tưởng đã bị mất hôm qua. Lại làm xong 1 việc mà lâu nay cứ chần chờ.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
29-07-2014, 11:03 PM #304
Mình đi bộ mà vừa đi vừa lết, tụi nó thì chạy. Kinh hoàn.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
30-07-2014, 09:25 AM #305
Thấy mình giống giống ông Thợ. Sắp tới lúc đi chơi kiểm tra passport thấy hết hạn rồi. Hì hì phải đi xin gia hạn/cấp mới lại gấp.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
30-07-2014, 03:17 PM #306
Em cảm nhận một chi tiết nhỏ, từ ngày sử dụng chiếc túi của bác Lâm gửi tặng đến nay em luôn có nhiều may mắn không ngờ đến với mình. Nên em xài nó khắp nơi khắp chốn, một vật bất ly thân của em khiến cho chiếc balo đã sờn các góc. Nhìn bụi bặm bụi mù hơn khi em được nhận nó cách nay 4-5 tháng . Chỉ là cảm nhận của riêng em và em giữ gìn nó theo mình đến những nơi em sẽ đi qua
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
LêMinhKhuê, tamthaplucke, Aty, trung_cadan, Robetto, roamingwind, ChienKhuD, vuminh999999, reporter, FGYan đã thích bài viết này
-
30-07-2014, 10:00 PM #307Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
30-07-2014, 10:11 PM #308
tôi tò mò. thủ tục và chi phi làm cấp tốc thế nào, bao nhiêu?
Bên này thì tốn chừng 60 đô, khoản chưng 3 tuần thì được. Ngắn hơn nếu có giấy tờ chứng minh tình thế cấp tốc. Khoảng 3 tuần được nếu gửi vào. Tới thằng cơ quan làm giấy tờ thì có thể nhanh hơn. Tôi có nghe bên này nếu có tin báo thân nhân bên VN sắp mất đang đợi về thì làm giấy tờ nhanh lắm.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 30-07-2014 lúc 10:14 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
30-07-2014, 11:39 PM #309
Lâu lắm không đọc được cmt của bác Thợ Điện?
Cứ thấy lão tung tăng bậy bạ là ổn rồiĐiềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
31-07-2014, 01:33 AM #310
Ổng xuất viện về quê tịnh dưỡng rồi. Chắc đang luyện công
nên cần chổ yên tĩnh.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
Cà Phê Đen III
Đánh dấu