Kết quả 471 đến 480 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
20-01-2015, 09:00 AM #471
Vàng, em cảm ơn các sư huynh cho em lời khuyên. Rất chân tình!
Thú thực là từ lúc gặp anh Lâm, em bớt than vãn đi, em giờ có mỗi niềm vui nhỏ nhoi là chăm sóc cháu!!!.
Thành thử nhiều lúc focus ơn nhiều quá, mọi người nếu thấu hiểu sẻ chia sẻ với em.
Kha nang thuc cua chau chua biet duoc bao nhieu?!, doi luc len quan choi, em cung chem vai nhat, cho doi tuoi vui. Chỉ có một điều chắc chắn là: cháu sẽ được học hành tử tế và đầy đủ kỹ năng sống sau này (kinh nghiệm thì từ cuộc đời nó tích lũy lấy): Tieng Anh that tot de sau nay co the song va lam viec o bat cu dau. Boi loi: ky nang song rat co ban. Những bài tập quan sát, nhận định ... để ra quyết định; Cuối cùng, là dạy cháu lòng biết ơn. Chứ nó lớn, rồi cũng đi lấy chồng, em lại một mình thôi. Chẳng mong ước lớn lao gì đâu!.
Được cái con bé này tuy hay cãi lý với em, nhưng trong lòng, biết thương cha lắm!!!.Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 20-01-2015 lúc 09:13 AM.
-
Post Thanks / Like - 13 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9, trung_cadan, leutrong, kt22027, jayjay, huyenmapu, Aty, tamthaplucke, ChienKhuD,
Alent_Tab, Thợ Điện, kysoai đã thích bài viết này -
20-01-2015, 10:26 AM #472
Qua xem bộ Phim - Canh bạc cuối cùng, mọi việc diễn ra khó đoán được, anh chàng chơi bạc từ bé đến cuối đời vẫn ham sau mất hết tài sản, vợ con, tính mạng bị đe dọa. Bình thường như Phim ở mình thì kết thúc bao giờ chàng đó cũng đồi đời sau khi bỏ đánh bạc.
nhưng Phim Holyood thì không vậy, sau khi bỏ bạc nhưng hậu quả nó đã nhãn tiền rồi, kết thúc chàng trai đó tham gia một vụ giết người thuê và bị đánh chết- một sự thật hiển nhiên- không có sự gượng éo của đạo diễn, anh sống không có ý tưởng gì thì hậu quả phải trả giá- chẳng có ai giúp dược anh cả.
tối đợt này bận trông cu nhóc con, mệt hết cả người, nói khản cổ mà nó vẫn cắm đầu chơi Games
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9, kt22027, Kiem_Nhat, huyenmapu, Aty, tamthaplucke, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
-
20-01-2015, 09:07 PM #473
ấY, tẾT nhất đến nơi rồi mà mợ Tab có thời gian thong thả quá. Mà bà xã đâu lại để mợ trông con vậy? em trông xe đêm, giờ này mấy thằng em chưa vợ, Tết đến, trốn lính hết cả, em bao sổ tuốt. Nói thật, chẳng buôn bán gì Tết năm nay nữa, em chơi trò lão Hà tiện, coi bộ còn sắm được bộ đồ mới!.
Người ta tìm về Hà nội, anh lại bỏ phố lên rừng, chắc hẳn ủ miu năm tới mua xe hơi phải ko?
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
20-01-2015, 09:28 PM #474
làm ăn khó quá may ông cụ nhà có cái trang trại tôi lên đó nuôi gà, chó, trồng củ mài củ sắn qua ngày, thẳng cu con nó thích lên đó chơi
tết với người giàu thôi chứ nghèo như anh em mình thì chán lắm
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
20-01-2015, 09:40 PM #475
Chứ ông nghĩ có gi vui đâu, anh em mình sống cho bọn nó. Con anh lớn khôn, lấy đấy làm niềm vui, hạnh phúc. Con tôi cứ béo lên, cứ cao lên, cứ nói chuyện lý lẽ với tôi, là tôi vui rồi.
Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 20-01-2015 lúc 09:45 PM.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
21-01-2015, 02:42 AM #476
“Tình ca- những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người - bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau... Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại, làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta”...
“Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó: Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố... Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ... Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố”...
-
Post Thanks / Like - 15 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9, QuangHuy2009, Kiem_Nhat, Xuanvu2012, trung_cadan, ChienKhuD, tamthaplucke, toan2324, leutrong, Aty, trinhson, kt22027, huyenmapu, jayjay đã thích bài viết này
-
21-01-2015, 07:23 AM #477
Một trong những giọng ca tôi mê nhất là bà Anne Murray này.
Bác Lâm thích nhạc xưa chắc biết nhóm này, giọng Mỹ đen nghe hay quá
Còn bài này bác biết rồi, hồi đó có khi tôi nghe bài này cả chục lần một ngày, giọng hay quá.
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9, huyenmapu, Kiem_Nhat, Xuanvu2012, trung_cadan, ChienKhuD, tamthaplucke, Aty, 123456, Thợ Điện đã thích bài viết này
-
21-01-2015, 08:04 AM #478
Nhóm đó nằm trong những huyền thoại đen bác K .Họ nằm khúc giữa trước thì có Platters sau thì All four one
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9, kt22027, huyenmapu, jayjay, kysoai, Kiem_Nhat, Xuanvu2012, trung_cadan, ChienKhuD, Aty đã thích bài viết này
-
21-01-2015, 06:54 PM #479
Anh Tý thân mến. Hôm nay tôi đã giao mật ong cho chị anh rồi anh nhé. Tôi nghĩ với chừng đó chị sẽ dùng được ít nhất là nửa năm.
Mặc dù rất thương yêu và luôn đứng ra bênh vực anh mỗi khi anh bị ăn hiếp, nhưng lần này tôi phải kể tội anh mới hả giận. Anh ghi rõ là "...chạy thẳng chừng 50 mét thì rẻ tay trái chừng 15m cái nhà có 1 cây mít" báo hại tôi lùng sục hết cải hẻm mà không tìm đâu ra nhà có cây mít. Khi xe gần hết xăng tôi mới bấm bụng gọi điện nhờ chị ra đón (tự ái giang hồ chính hiệu không lẽ không tìm ra nhà!). Thì ra không biết vô tình hay cố ý anh bẻ lái tôi sang bên trái thay vì bên phải. Hì hì hèn gì bác Lâm nói anh thích chơi ngược người ta.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
-
21-01-2015, 10:32 PM #480
Hì hì, vừa mới về đến nhà, ăn xong lao vô quán ngay. Nhận tin của chị nói là đã nhận mật ong rồi. Xin cám ơn ông D nhiều. Chừng ấy mật ong tôi nghĩ chị tôi xài hơn 1 năm nếu không đem cho, mà tôi đã dặn chị là không được cho ai. Kiếm được mật ong khác thì cho thoải mái.
He he, có phải già rồi lẩm cẩm, nhà quẹo tay mặt mà tôi đi lộn nhà ...hàng xóm rồi. Thôi đành xin lỗi ông D vậy. Tôi không cố tình đâu hi hi. Híc, phải chuộc cái lỗi này thôi. Để coi phải tính làm sao nhé.
Ờ, mà cũng lạ. Ông D đi trong cái hẻm nhỏ xíu đó mà hết bình xăng. Chắc là đứng nổ máy nói chuyện với mấy cô cắt tóc đầu hẻm không chịu tắt máy chứ gì. Không sao, mấy cô đó tôi có quen 1 vài. Hôm nào muốn thư giản gì gì đó thì cho tôi biết. Hứa sẽ làm hài lòng những khách dù khó tính ( như ông vậy).
Hôm nay tôi có tin vui, kể ra có chút dài dòng mà sắp phải chở con đi ăn nhậu rồi lại phải coi sữa xe cho vợ nữa. Chắc là tối trể 1 chút sẽ kể mọi người nghe.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
Cà Phê đen IV
Đánh dấu