Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Hybrid View
-
27-05-2015, 03:31 AM #1
Ông Tý ơi, phải làm sao đây ??



vợ hiền thấy tôi chọc ông, nói là tôi ác
Ông gọi vợ là "nàng" thì quá là tình, tôi thua.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
27-05-2015, 05:26 AM #2
Bông gì mà nhiều thế. Tôi nghĩ ông nên liên lạc với tiệm bông, chứ để nhà uổng qúa
.
Nghe bà nhà ông nói là tôi hiểu rồi, thì ra ông lâu nay..hiền lắm lắm đó mà
Chuyện tôi nịnh vợ thì, hì hì, tôi vẫn thường tự hào là giỏi nịnh. Tuy không hơn ai nhưng cũng thuộc loại tầm cở, ha ha .
Tính 8 tiếp, nhưng đến giờ phải dọt rồi.
Ờ, mà quán hơn trăm trang rồi, chắc là phải kiếm đất xây quán mới thôi.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà Phê đen IV



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu