Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen V - Trang 79
Close
Login to Your Account
Trang 79 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 29697778798081 ... CuốiCuối
Kết quả 781 đến 790 của 814

Chủ đề: Cà Phê Đen V

  1. #781
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Bác Leu trong được đi khắp mọi miền đất nước thế là sướng lắm rồi .Đi nhiều cũng phải có sao Thiên Di chiếu mạng bác ạ ,như tôi có thích đi nhiều đâu thế rồi mà số phận rồi công việc cứ khiến mình phải di chuyển liên tục .Ngoài Bắc tôi chỉ còn nhớ được 3 tỉnh .Sinh ra ở Hà Nội rồi gia đình gửi vào Hưng Yên ở với bà ,lúc bé tôi lanh lợi lắm chứ không đần độn như bây giờ .Tôi hay giúp bà tôi bán củi trước nhà ,sau này cứ ai ở Hưng Yên là mình thích chắc do kí ức thời thơ ấu .Gặp làng đó bác ghé vào uống nước rồi đi là đúng chứ ở lại mình cũng không có cái đó để bị cù ha ha

    Ông D Hôm nay đi rong chơi shopping muốn mua cho con bé nhà ông con búp bê Barbie nhưng to và cồng kềnh quá không có chỗ để ,loay hoay thế nào lại té vào Apple ,nghĩ thôi không mua búp bê thì mua cho nó cái Ipad air nhưng rồi tính tới tính lui ,nó nhỏ quá không biêt có giữ được không ,đi học bị bạn lấy mất hay làm bể thì phí chưa kể mẹ không cho chơi thì chán chết nên mua cho nó cái Fire này đẻ nó xem sách ,lướt web cho quen rồi lớn tí nữa ông mua cho cái khác xịn hơn

    Ông nên cho tụi nhỏ làm quen với technology khi còn bé hay chơi Lego rất có lợi sau này


    Sao nhiều người bảo còn nhỏ đừng cho tiếp xúc với technology vì 1. hư mắt, 2. ngiện 3. tự kỹ ... Ông thợ bào sau này rất tốt cho bé là sao? Con tôi 5 tuổi cũng rất thik xem bé Na. nhưng mỗi ngày chỉ cho xem 30 phút. Nhờ ông Thợ truyền cho chút kinh nghiệm.
    Mỗi ngày làm việc, là một ngày vui!

  2. Thích trung_cadan, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
  3. #782
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vừa rồi bị dính con skype-bot tự động gửi tin nhắn đến tất cả danh bạ. Lâu rồi không dùng Skype tự dưng được mọi người gọi điện hỏi thăm. Trong đó có "người cũ" hỏi rằng Anh định nói gì với em à? Nếu không tiện thì gặp nhau anh nhá. Ha ha, vô tình dính virus mà phát hiện ra nhiều điều hay. Như hai người xa lạ đôi khi lại có khoảnh khắc gần nhau bất ngờ.


    Vô tình...
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #783
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hơn một thế kỷ trước, những binh sĩ ở hai bên chiến hào trong Thế chiến I đều nghe thấy những tiếng hát khác thường, sau đó tất cả buông súng, cùng đứng lên hòa cùng một nhịp.




    Sáng sớm ngày 25/12/1914, hàng nghìn binh sĩ Anh, Bỉ và Pháp cùng buông súng, bước ra khỏi chiến hào, tạm gác cuộc chiến với người Đức, để cùng nhau tận hưởng giây phút Giáng sinh tại mặt trận phía tây.

    Trong suốt 100 năm sau, sự kiện này đã được xem như là một phép lạ, giây phút hòa bình hiếm hoi trong cuộc chiến từng cướp đi sinh mạng của hơn 15 triệu người trên khắp thế giới, theo Time.

    Mặc dù các nhà sử học tiếp tục tranh cãi về những tình tiết cụ thể như địa điểm chính xác, hay làm thế nào mà nó có thể lan rộng khiến hai phần ba binh lính hai bên, gồm khoảng 100.000 người được cho đã tham gia đình chiến, đa số nhận định đây là một sự kiện có thực và không thể phủ nhận.

    Trước đó, Giáo hoàng Benedict XV, người nhậm chức tháng 9/1914, kêu gọi một lệnh ngừng bắn vào Giáng sinh, nhưng bị các bên tham chiến từ chối. Tuy nhiên, dường như những đau khổ tuyệt vọng của cuộc sống hàng ngày trong những chiến hào ẩm ướt, lạnh lẽo đã biến thành động lực cho binh sĩ hai bên thiết lập "lệnh ngừng bắn" của riêng họ.

    "Vào đêm Giáng sinh 1914, một bài Thánh ca đã cất lên, đó là một đêm trăng đẹp, sương trùm khắp trên mặt đất, màu trắng gần như ở khắp mọi nơi", Albert Moren của trung đoàn Queens Second của quân đội Anh nhớ lại.

    "Binh sĩ Đức là những người hát bài hát mừng của họ trước tiên và sau đó đến lượt chúng tôi. Đến khi chúng tôi bắt đầu hát Thánh ca, người Đức cũng lập tức hòa nhịp với bài Thánh ca tiếng Latin. Đây thực sự là một điều kỳ diệu", cựu binh Anh Graham Williams mô tả một cách chi tiết hơn.

    Sáng hôm sau, ở một số đoạn trên chiến hào, lính Đức đi lên và nói to "Chúc mừng Giáng sinh" bằng tiếng Anh. Binh sĩ đồng minh thận trọng tiến ra chào đón họ.

    Người Đức nhanh chóng giơ tay ra hiệu "Bạn không bắn, chúng tôi cũng không bắn".

    Trong suốt hôm đó, binh sĩ hai bên trao đổi những quà tặng như thuốc lá, thực phẩm và mũ, đồng thời chôn những những đồng đội thiệt mạng trong nhiều tuần trước.

    Ngày hôm sau binh sĩ hai bên đều nhận được lệnh từ cấp trên phải chấm dứt ngừng bắn, ai không thi hành sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Những người lính lại quay trở lại cuộc chiến tàn khốc không cho phép họ được nhân nhượng và mềm yếu.

    "Đó chỉ là giây phút hòa bình ngắn ngủi trong một cuộc chiến khủng khiếp", cựu binh Alfred Anderson khẳng định.

    Theo Time, đối với nhiều người vào thời điểm đó, câu chuyện về lệnh ngưng bắn Giáng sinh không phải là một ví dụ về tinh thần thượng võ mà chính là biểu tượng cho xu hướng phản chiến của binh sĩ.

    Lệnh ngừng bắn tự phát vào Giáng sinh 1914, đến nay vẫn được ghi nhớ như một minh chứng cho sức mạnh của niềm hy vọng của nhân loại trong thời khắc đen tối của lịch sử, và được đưa vào trong một số tiểu thuyết và phim giành cho thiếu nhi.

    (ST)

    Mừng Giáng Sinh An Lành, 2017!
    Bận lòng chi nắm bắt

  5. #784
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chúc các bác 1 năm mới vui vẻ
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 29-12-2016 lúc 01:02 AM.

  6. Thích trung_cadan, Thợ Điện, vuminh999999, huyenmapu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  7. #785
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay chuẩn bị xếp đồ ,đồ của bố con ông ,cà phê, nut cho thầy ông ,đô thằng Trang hết mẹ nó cả va li người ta rồi nhưng ngán nhất là đàn của ông nếu dùng travel case thì nhẹ rất tốt nhưng tôi lại thích cái original cái này thì nặng chết mẹ vì đúc toàn bộ

    Chiều nay lấy đàn ra chơi Milonga lại thấy tiếc tiếc vì tiếng kêu rất bold không tì vết gì mà mình lại vất vả vì nó ,bay từ Chicago ra Hawai lấy về rồi bây giờ lại cõng về VN ,muốn chửi thề vì già rồi còn dại mồm he he,nhưng thôi đời mà có nhiều việc không thích cũng phải làm

    Được cái tính thế gái nó lại thuơng vì bao giờ cũng say đắm với nó tới tận cùng dù lắm khi phải vờ khóc với nó cho nó vui hi hi

    May quá mình sign up để stand by cho hãng Anna của Japan ông D có đứa bỏ vé mình chộp ngay bỏ luôn cái vé bay qua Nga ngồi hơn 30 tiếng ai mà chịu nổi,bay ngang Ucraina ghê chết mẹ .Cái này bay từ Houston qua Tokyo hết 14 tiếng lay over có 2 tiếng thôi vừa đủ thời gian làm một tô Udon xong rồi Tiến về Sài Gòn quê huơng dấu yêu .Bay với Japan airline khoái lắm vì ngắm các em xinh xắn đi tới đi lui phục vụ mình còn bay hãng kia toàn mỹ đen già không à chán lắm !

    Ông sẽ rất ngạc nhiên ông D, tính tôi ham chơi nên chỉ chơi thôi cũng rất dụng công Tôi đã vào trong Boot camp luyện tập suốt 6 tháng ,ngày trước gần 100 kí nay chỉ còn 70 thôi hết bụng bự chụp hình gửi các đào non đào già chúng kêu lên .Ôi cưng quá! Ông thấy đã chưa !dáng dấp như thanh niên ,tóc dài tới vai ,ngùn ngụt đầy ham muốn .Thiệt tình quá đã

  8. #786
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Hôm nay chuẩn bị xếp đồ ,đồ của bố con ông ,cà phê, nut cho thầy ông ,đô thằng Trang hết mẹ nó cả va li người ta rồi nhưng ngán nhất là đàn của ông nếu dùng travel case thì nhẹ rất tốt nhưng tôi lại thích cái original cái này thì nặng chết mẹ vì đúc toàn bộ

    Chiều nay lấy đàn ra chơi Milonga lại thấy tiếc tiếc vì tiếng kêu rất bold không tì vết gì mà mình lại vất vả vì nó ,bay từ Chicago ra Hawai lấy về rồi bây giờ lại cõng về VN ,muốn chửi thề vì già rồi còn dại mồm he he,nhưng thôi đời mà có nhiều việc không thích cũng phải làm

    Được cái tính thế gái nó lại thuơng vì bao giờ cũng say đắm với nó tới tận cùng dù lắm khi phải vờ khóc với nó cho nó vui hi hi

    May quá mình sign up để stand by cho hãng Anna của Japan ông D có đứa bỏ vé mình chộp ngay bỏ luôn cái vé bay qua Nga ngồi hơn 30 tiếng ai mà chịu nổi,bay ngang Ucraina ghê chết mẹ .Cái này bay từ Houston qua Tokyo hết 14 tiếng lay over có 2 tiếng thôi vừa đủ thời gian làm một tô Udon xong rồi Tiến về Sài Gòn quê huơng dấu yêu .Bay với Japan airline khoái lắm vì ngắm các em xinh xắn đi tới đi lui phục vụ mình còn bay hãng kia toàn mỹ đen già không à chán lắm !

    Ông sẽ rất ngạc nhiên ông D, tính tôi ham chơi nên chỉ chơi thôi cũng rất dụng công Tôi đã vào trong Boot camp luyện tập suốt 6 tháng ,ngày trước gần 100 kí nay chỉ còn 70 thôi hết bụng bự chụp hình gửi các đào non đào già chúng kêu lên .Ôi cưng quá! Ông thấy đã chưa !dáng dấp như thanh niên ,tóc dài tới vai ,ngùn ngụt đầy ham muốn .Thiệt tình quá đã
    Anh già tập từ 100 xuống 70 là quá đỉnh cao , riêng đoạn ý chí này là cực đáng học hỏi , hix em tập được vài tháng đang ngon vướng mấy giải cờ xách ba lô đi liền tù tì vài tháng hỏng hết cả công phu hu hu để đận này nghỉ tết làm lại vậy !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #787
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he ông Thợ nói thế tôi càng mừng. Đời có mấy duyên đốt đuốc tìm trâu ông nhỉ. Mơ cây đàn quá. Mong ông sớm về đây cho tôi thoả lòng ước mong. Ông đã giảm được 30kg mang cây đàn về chắc sẽ giảm thêm được vài kg đẹp zai hơn cố lên nha ông!
    Bận lòng chi nắm bắt

  10. #788
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nay em có chuyện buồn vào đây tâm sự chút ạ.

    Nay mới nhận được tin nhắn của ông anh, gửi cho huynh chút tiền để tao mua hai con sói con. Có hỏi tại sao có thì được câu trả lời, sói mẹ bị sập bẫy để lột da nhồi bông bán cho khách. Lúc tìm được con sói mẹ nằm chết thì có 7 con sói con loanh quanh chỗ đấy nên bắt về bán. Huynh thấy cần phải mua nên hỏi mày luôn. Mua chứ còn đợi gì nữa. khi thấy ảnh sói mẹ bị nhồi bông với hai hàm răng nhe ra đe dọa để làm vật trấn phong thủy trong nhà.
    Vào face của người bán 7 con sói con ấy thấy một loạt ảnh động vật hoang dã bị bắt giết và bắt sống rao bán, họ bán từ cái móng đến răng, từ thịt đến lông thú và cao mủ ngâm rượu. có những con được rao bán mà còn tuyên bố đã bị tuyệt chủng tại khu vực đó nên sẽ hiếm lắm. Họ còn thản nhiên đây bán giá đó vì chỉ cần bắt giết rồi bán chứ không phải nuôi gì nên rẻ. Tận diệt và tàn sát.
    Một bờ biển chụp một tấm ảnh chú hải cẩu bị đánh chết do ăn cá biển xung quanh bờ, lí do sao bị bắt dễ vậy lại do hay lên bờ chơi với người dân xung quanh đấy. quá độc ác và tàn bạo.
    Có rất nhiều bức ảnh được đưa lên face thời điểm này chỉ để xin đừng ăn thịt chó giải đen cuối năm, Bao nhiêu bạn bè người thân của em bị rơi vào cảnh mất chó mèo vì nạn ăn thịt giải đen này.
    Ngày trước em cũng ăn thịt chó như bao nhiêu người miền Bắc khác, đó là một thói quen được truyền lại từ thời các cụ em để lại. Nhưng giờ xã hội phát triển rồi, cần thay đổi những gì mình cho là vô nhân đạo. Cần phải xóa bỏ cái đó đi.

    Mấy bức ảnh làm ám ảnh quá các bác ạ.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  11. #789
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Huyền thân

    Nguyên nhân chính là con người bị xã hội đẩy vào chỗ tuyệt vọng mờ mịt tuơng lai nên trở nên tàn ác cháu ạ .Khi phải cấu xé lẫn nhau để sống thì còn đâu ra chỗ cho cái đẹp ,sự từ tâm

    Tiền bạc ai cũng phải đi làm mới có ,cháu cũng chẳng thể ra đường mà nhặt ,có những trường hợp thì không tiếc dù rằng phải bán sạch như vọ con bạn mình đau thập tử nhất sinh hoăc trong trường hợp khẩn cấp Tuy nhiên đó là bạn với ý nghĩa thật sự ,nghĩa là đã qua thử thách hiểu rõ phẩm chất của nhau chứ còn bạn kiểu bèo mây gặp gỡ thì tí ti văn nghệ cho vui là quí rồi .Mà cũng đừng nên để người ta trông đợi ở cháu quá dù cho cháu có là triệu phú chăng nữa vì như thế là không công bằng

    Tiền ai mà không cần nhưng gửi cho ông để ông mua lấy vui thú thì miễn đi ,tự đi kiếm lấy mà mua

    @ Trung .Khổ lắm chứ dễ sao ông ,đầu tiên là ăn uống thu hẹp lại cho bao tử nhỏ đi cho bớt thèm ăn ,rồi phải ăn thứ mình không thích rồi luyện tập đến rã rời để tiêu đi chất béo như tù nhân khổ sai vậy mới tiêu được 30 kí là 60 pound .Khổ sở thế chỉ để chơi thôi ,để đi trong đam mê ,để hồng nhan tri kỉ vừa ôm mình vừa hát Ngày tình đầy vòng tay ôm quá lơi chứ bụng to như bụng cóc làm sao ôm nhau lơi là được

    Bảo thằng Trang dạo này trông mày béo quá .Nó cười chữa thẹn -Thì chỉ ăn với ở không làm sao mà chẳng béo nhưng bạn cháu ngoan lắm .Tôi bảo -ngoan mấy mà chơi với mày rồi cũng thành đồ hư hỏng .Nó thộn mặt ra -Bạn cháu thích những trò chơi lành mạnh -Hố hố chơi toàn các trò mũi nhọn mà mày bảo lành mạnh .Thế là quê quá ông dỗi mấy hôm ,được cái dễ thương là vài hôm lại tong tong chú Lâm ơi

  12. #790
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bây giờ nó như là thời của Tú Xương rồi “ có đất nào như đất ấy không “ . Mình đói thì không đói nhưng chỉ là ăn buổi sáng thì phải lo buổi tối, sống mà chờ đợi cái gì không biết nên còn lòng dạ nào mà dám đâu nghĩ tới nhân văn , quyền con người, rồi quyền này quyền nọ.
    Cho nên bác ạ, nếu mình mất chút tiền mà nuôi dưỡng lòng dạ mình nhân từ thì cũng nên, coi như làm phúc cho 2 con sói con đó có chỗ ăn chỗ ngủ, còn chủ nuôi nó có sai thì cũng mong tự giác ngộ thôi.
    Tự dưng comment chuyện này vì bỗng nhớ chuyện con sói Kazan mình đọc hồi nhỏ quá.

Cà Phê Đen V
Trang 79 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 29697778798081 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68