Thấy bác Lâm đi chơi vui với bạn bè làm tôi nôn quá, bực mình nhất là đang giữ eo mà phải đọc về bún bò huế #1 Việt Nam lại còn phải nhìn hình ớt cay của bác PhiHuong nữa. Thôi thì cứ vừa gõ vừa nuốt vậy. Xem ra bác Lâm có phát tướng chút ít, nhưng nghe nói các mợ cũng thích cái nét phốp pháp như bác vừa tả vậy. Nhờ bác mời các bạn giùm tôi vài ly

@bác PhiHuong
Bác rành về đông y cho tôi hỏi về con tê tê, nghe nói con này bị TQ và VN ăn gần tuyệt chủng rồi, con này trị được bệnh gì vậy? hay cũng chỉ là thuốc bổ cho các ông uống bà vui? Như bác tôi cũng theo dõi tin máy bay rơi nên thường xem tin trên CNN. Hôm nay tôi thấy CNN quyên được 17k đô cho Việt Nam làm phim quảng cáo hầu giúp con tê tê thoát nạn tuyệt chủng.

@bác CKD
Đang nhắc tới tê này tê kia nên nhớ đến bác hehehe vì bác từng ở rừng Đông Nam Bộ cạnh sông Đồng Nai. Nơi đây hồi đó có con tê giác, nghe nói con cuối cùng bị bắn lấy sừng hồi vài năm trước rồi. Bác có từng gặp qua tê giác trong rừng chưa?

@bác Tontu
Tôi không rành về cá lia thia lắm đâu bác ơi, các hình cá đẹp đó tôi chôm trên internet đó bác hehe. Nơi đây có vài tay chơi cá này đó bác. Trung, nhachoaloiviet và bác CKD đã từng viết qua về cá lia thia rất hay.

@bác Gió
Tôi vừa khai thuế xong cuối tuần rồi, bế bối quá nhưng cuối cùng cũng làm xong. Tôi bị mời làm bồi thẩm đoàn hoài à nhưng chưa từng bị bắt ngồi nghe qua vì tôi xin hoản lại và được cho thoát. Có lần nó không cho tôi hoản lại, trong lúc hợp để chọn lại, tôi đóng vai thằng khờ, nó hỏi tới hỏi luôi hoài còn tôi thì cứ ú ớ, nó chán nên cho tôi về. Tôi cũng muốn làm công dân tốt lắm nhưng ngại cái là ngồi toà lỡ bị nghe vụ án kéo dài thì ai lo cơm cháo cho vợ con? hehe

@bác Aty
Tẩm bổ tới đâu rồi bác? nghe bác tả bún bò huế Đà Nẵng tôi lại phải nuốt ực ực tiếp hehe. Hồi học trung học tôi có quen một cô người miền Trung, đúng là ấn tượng lần đầu nhớ đời, cô này... nấu ăn khó nuốt quá! Tôi là dân dễ ăn nhưng ăn không vô! Cơm hến nhai nghe rột rột như ăn cát vậy, còn mì quảng thì ôi thôi lúc đó tôi nghĩ là mì quăng. Có lần cô mời đến ăn cơm Âm Phủ tôi nghe xong cáo bệnh ở nhà! hehe từ đó tôi cứ nghĩ các món miền Trung ăn không ngon và hay tránh xa. Mãi đến sau này được mời đi ăn quán Hỷ (ở Westminster) mới biết mì quảng ngon thiệt! Hồi đó cô kia đúng là cho mình ăn mì... quăng.

Chúc bác Lâm và các bạn đi chơi bình an vui vẻ.