Tôi có quen hai vợ chồng khi nào rủ đi ăn hoặc tới nhà ăn, thấy đồ ăn ngon đẹp cô vợ rút cái Iphone ra chụp hình mời các bạn facebook cùng ngắm. Lúc đầu tôi chán lắm, nhưng riết cũng quen.

Tôi cũng đăng ký lên facebook, vì kỳ đó muốn nói chuyện với một nhân vật. Xong rồi cũng chán. Hình trên đó chỉ có tấm hình đứng nhìn núi tuyết. Cũng chỉ thấy lưng thôi, nên ông Tý cũng không cần phải lên đó xem mặt tôi .

Nói không với facebook vậy chứ khi nào cần tôi cũng sẽ nói . Chỉ không thích là họ sẽ đem thông tin của mình đem bán. Cả thế giới này bị bệnh thì tôi cũng phải bệnh theo .


Ông Tab, đôi khi đọc sữ cũng không phải để tìm sự thật, đôi khi đọc để biết thời đại đó người ta có khuynh hướng gì.