Kết quả 1 đến 10 của 83
Threaded View
-
31-07-2010, 02:10 AM #11
Thật sự ngay sau khi đọc bài đầu tiên tôi đã thấy không có cảm tình, cảm giác như bài viết này có 1 dụng ý không tốt nào đó; bộc lộ trong cái tiêu đề "chuyện bây giờ mới kể".
Người tinh tế sẽ thấy rằng dụng ý của tác giả này (MSB) hẳn ko phải là để cảm thông, giãi bày hộ nỗi lòng của Bro Lân mà chủ yếu là đá đểu, công kích vào một số cá nhân nào đó.
Sau đó, xin lỗi bạn HKC nhé, khi biết Muasaobang cũng là bạn và lại được đọc cái topic "những điều hài hước" (đại loại tên là thế, tôi ko nhớ rõ lắm) với lời tâm sự của Bro Lân, mà bên topic đó cũng có sự tham gia của không ít các Mod bên này; tôi băn khoăn không hiểu, cái topic này bạn lập ra có ý đồ gì? Bạn vờ như 1 người ở ngoài cuộc yêu mến anh Lân post lên nỗi lòng của anh ý ở đây. Thoạt trông rất là vô tư tốt đẹp. Nhưng xin thưa rằng hầu hết những người đọc cái topic này không phải con nít. Ít hay nhiều thì họ, một số như tôi-1 người mới biết về vấn đề nhạy cảm này vài tiếng, đều thấy cái ý đồ lố bịch của bạn; một số khác đã theo dõi các topic ở cả 2 forum, thì chắc quá hiểu con người bạn. Tôi thấy tội nghiệp cho bro Lân, anh ấy là người tốt, dễ tin người, anh Lân đã và đang bị bạn lợi dụng một cách đầy ma mãnh, mánh khóe, như 1 vũ khí để nhằm vào bên thứ 3.
Tôi không muốn nói nhiều về những bài cãi lộn, ba hoa, phét lác, vênh váo, giả nhân giả nghĩa lê thê của bạn trên hầu hết các forum, từ gamevn, tlkd, đến thegioicotuong. Bạn tự nhận mình tài giỏi, đức độ hơn người, vượt trội; nhưng qua những gì bạn nói và thể hiện nó lồ lộ lên chân dung của 1 kẻ lố bịch, đầy tính đàn bà và tiểu nhân. Xin lỗi vì những từ không hay này. Thiết nghĩ không ít người đồng ý với tôi.
Tôi còn trẻ lắm, không quen biết, mâu thuẫn với bạn hay bênh vực ai. Tôi có thể không bằng bạn về tuổi tác, học vấn, khí phách mà bạn hay đề cập nhưng có 1 cái bạn cả đời cũng không bao giờ bằng tôi hay hầu hết những người trên diễn đàn này, đó là Sự đàng hoàng.
Hãy nhìn lại mình đi, đủ rồi đấy.Lần sửa cuối bởi koleloi, ngày 31-07-2010 lúc 02:20 AM.
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.
Đánh dấu