Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Anh văn ...Cùi bắp - Trang 9
Close
Login to Your Account
Trang 9 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 ... CuốiCuối
Kết quả 81 đến 90 của 140

Chủ đề: Anh văn ...Cùi bắp

  1. #81
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    @ berry ghi dùm địa chỉ chính xác quán cafe TLKD nhé đa tạ
    Gửi bác Fansifan :
    Địa chỉ Thăng Long Kỳ Đạo Quán : Phòng 101 C3 khu tập thể Nam Đồng . Có 2 đường vào : một là đến số 1A Hồ Đắc Di rẽ vào ngõ đi tiêp khoảng 50m là đến ( ngõ rất rộng , xe ô tô tải cũng vào đươc ) hai là đi đường chợ Nam Đồng, đi thẳng hết cuối đường là đến ( cửa phia sau)
    Với niềm tin bạn sẽ thấy được những điều vô hình


    http://vns360.vn/article/karaoke-palace-club

  2. #82
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Slave to the grind = làm một công việc hết sức buồn chán , lặp đi lặp lại từng ngày và không có tương lai
    Nó còn là tên album thứ nhì của nhóm Skid Row's lời ca rất buồn bã
    I'm still stuck inside this rubber room
    i gotta punch the clock that leads the blind
    i'm just another gear in the assembly line
    Công nhân làm hãng vào hoặc về phải bấm giờ để biết chắc mình làm có đủ 8 tiếng không =punch the clock
    Assembly line = dây chuyền lắp ráp làm rất đơn điệu và buồn chán
    Hope this help ,My bro
    Lần sửa cuối bởi Fansifan, ngày 25-09-2010 lúc 12:38 PM.
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  3. #83
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @vuminh9999 cám ơn bác nhé
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  4. #84
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    Slave to the grind = làm một công việc hết sức buồn chán , lặp đi lặp lại từng ngày và không có tương lai
    Nó còn là tên album thứ nhì của nhóm Skid Row's lời ca rất buồn bã
    I'm still stuck inside this rubber room
    i gotta punch the clock that leads the blind
    i'm just another gear in the assembly line
    Công nhân làm hãng vào hoặc về phải bấm giờ để biết chắc mình làm có đủ 8 tiếng không =punch the clock
    Assembly line = dây chuyền lắp ráp làm rất đơn điệu và buồn chán
    Hope this help ,My bro
    Bác vẫn còn nhớ được lời của Skid Row quả là ghê gớm. Đó là album em thích từ hồi học sinh,quá hay
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #85
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cùng các bác

    Mình sẽ dừng ở chủ đề cách nói thông dụng hơi lâu một chút vì còn rất nhiều đề mục như homelife ,education,money matter ,health ,employment.Rất thực dụng và cần thiết .Các bác cũng như mình chán nhất là học nhiều mà không xài được .Sách vở thì vô số ,mỗi truờng hợp có cả vài chục cách nói ,học hết thì mất công quá mà học cái cần thiết thì không có kinh nghiệm để biết nên học cái nào, Vì thế mình như anh đi mua đồng nát hay lạc xoong chọn trong đống phế liệu món nào xài được thì post lên .Thế thôi ,sau mục này thì tới cách nói giải thích .Mình thấy sách vở giáo khoa rất ít đề cập tới vấn đề này mặc dù nó vô cùng cần thiết mà chỉ loanh quanh ở chỗ chỉ đuờng get direction loáng thoáng qua loa thôi .trong khi làm việc đôi khi các bác cần phải biết nghe instruction ,làm cách nào vận hành máy , lắp ráp một cái tủ , set up hệ thống báo động ..etc..
    Ngoài ra ,sau một bài sẽ có một ván cờ giải trí .Hồ tư lệnh như các bác đã biết ,trong cuộc đời chơi cờ ông là người rất sáng tạo ,những cuộc chính ông chơi như Bình Phong , thuận pháo , phản công mã ,phi tượng ..etc.. mình không đề cập vì công việc đó ngoài kia có cả đống người làm rôi
    Mình chỉ đề cập tới Hồ Vinh Hoa Giang Hồ Cuộc thôi ,trong dó ông chơi các thế trận lạ như ,Qui Bối Pháo ,Đơn đè mã hoành xa ,Quải giác mã ,Tả pháo phong xa ,..etc.. có hay , có dở Ông chơi với các cao thủ giang hồ thôi chứ đánh với Duơng quan Lân mà sài cuộc này có mà xuống hố sớm
    Mục đích là tham khảo tạo sự thú vị thôi ,các bác thấy ok không ?
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  6. #86
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    287
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi vuminh999999 Xem bài viết
    Gửi bác Fansifan :
    Địa chỉ Thăng Long Kỳ Đạo Quán : Phòng 101 C3 khu tập thể Nam Đồng . Có 2 đường vào : một là đến số 1A Hồ Đắc Di rẽ vào ngõ đi tiêp khoảng 50m là đến ( ngõ rất rộng , xe ô tô tải cũng vào đươc ) hai là đi đường chợ Nam Đồng, đi thẳng hết cuối đường là đến ( cửa phia sau)
    Hình như là bác Fan đang sinh sống ở Mỹ chú Vuminh ạ Nên chắc là có khi bác ấy hỏi địa chỉ TLKĐ quán để liên lạc, gửi thư ( bưu phẩm ) cho ông chủ quán đấy Nên cháu mới ghi địa chỉ quán như vậy
    "Home is where the heart is."

  7. #87
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @strawberry -thằng bé này cáo quá hihih
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  8. #88
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    287
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    đúng rồi hồi trước chỉ biết grind là cái cối xay nên cứ nghĩ nó có ẩn ý gì.Hóa ra chả có gì hihi Thanks bạn.
    Home is where the heart is...Hình như là câu hát của Travis
    Hì, chuẩn đó bạn Câu này có trong bài Driftwood Mình vừa search google và nghe thử Nhưng mình không thích bài đó lắm, nghe hơi chói tai
    Thật ra câu nói nổi tiếng này là của 1 vị hoàng tử nước Anh mà mình cũng chẳng nhớ tên . Vì tình yêu ông dám từ bỏ tất cả, thậm chí cả ngai vàng, bỏ qua những lời đàm tiếu để cùng người con gái mình yêu sang Mỹ sinh sống. Sau nhiều năm xa cách ông mới có cơ hội về thăm quê hương. Được mọi người hỏi: "Where is your home?", ông đáp: "Home is where the heart is." What an intelligent answer!!!
    "Home is where the heart is."

  9. #89
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi strawberry Xem bài viết
    Thật ra câu nói nổi tiếng này là của 1 vị hoàng tử nước Anh mà mình cũng chẳng nhớ tên . Vì tình yêu ông dám từ bỏ tất cả, thậm chí cả ngai vàng, bỏ qua những lời đàm tiếu để cùng người con gái mình yêu sang Mỹ sinh sống. Sau nhiều năm xa cách ông mới có cơ hội về thăm quê hương. Được mọi người hỏi: "Where is your home?", ông đáp: "Home is where the heart is." What an intelligent answer!!!
    Nguời đó là Quận công Windsor tức Anh hoàng Edward vii, Nguời tình ông Wallis Simpson .Người đàn bà Mỹ hai lần li dị mà ông gọi là ..The Woman I love ..

    Đó là người đàn ông rất bảnh , quan niệm ...Chí lớn trong thiên hạ rót lại không đầy bằng đôi mắt mỹ nhân ...
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  10. #90
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    287
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    Nguời đó là Quận công Windsor tức Anh hoàng Edward vii, Nguời tình ông Wallis Simpson .Người đàn bà Mỹ hai lần li dị mà ông gọi là ..The Woman I love ..

    Đó là người đàn ông rất bảnh , quan niệm ...Chí lớn trong thiên hạ rót lại không đầy bằng đôi mắt mỹ nhân ...
    Chà! Sao cái gì bác Fan cũng biết vậy
    "Home is where the heart is."

Anh văn ...Cùi bắp
Trang 9 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68